Bác sĩ tắc trách, mẹ nguy kịch, con suýt mất mạng

Thứ ba, 29/10/2013 09:31

(Cadn.com.vn) - Do sự tắc trách, thiếu trách nhiệm của bác sĩ (BS) ở tuyến dưới nên tính mạng 2 mẹ con chị Lê Thị Hoa (33 tuổi) và cháu Huỳnh Viết Minh Nhật (10 tuổi, trú kiệt 36 đường Phạm Thị Liên, TP Huế, TT-Huế) đang gặp nguy hiểm. Chị Hoa đang nguy kịch, còn cháu Nhật bị sốt xuất huyết (SXH) lại được BS chẩn đoán bị viêm ruột thừa. Hiện, cả 2 mẹ con đang được điều trị tại BVT.Ư Huế.

Nhiều lần xin chuyển viện nhưng không được

Ngày 28-10-ngày thứ tư, chị Hoa tiếp tục được điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu BVT.Ư Huế. Trước đó, chị Hoa được chuyển từ Trung tâm Y tế (TTYT) TP Huế lên. Anh Huỳnh Viết Linh- chồng chị Hoa cho biết: “Theo BS, hiện bệnh tình của vợ tôi rất nặng, virus đã phá vỡ các bộ phận trong cơ thể nhưng “còn nước còn tát”... Bà Nguyễn Thị Hậu (62 tuổi, trú đường Phạm Thị Liên)-mẹ chồng chị Hoa kể, khoảng 2 giờ ngày 21-10, chị Hoa sốt cao nên được gia đình chuyển đến TTYT TP Huế (số 40- Kim Long, TP Huế), vì BHYT của chị Hoa tại trung tâm này.

Sau khi nhập viện, chị Hoa được các BS chẩn đoán bị SXH và phải điều trị nội trú. Sau 3 ngày điều trị, trưa 23-10, người nhà chị Hoa phát hiện chị bị chảy máu âm đạo, chảy máu chân răng nên báo với BS. Lúc này, người nhà chị Hoa hoảng hốt đến gọi các BS, y tá thì được thông báo, chảy máu chân răng là bình thường, đồng thời đưa miếng bông gòn bảo nhét vào chỗ chảy máu...

Theo bà Nguyễn Thị Hậu, vào thời điểm trên, khi gia đình bà xin cho chị Hoa chuyển viện, các BS bảo việc bệnh nhân bị xuất huyết là chuyện bình thường. Đến chiều 24-10, thấy bụng chị Hoa phình to nên 6 người trong gia đình bà Hậu kéo đến gặp BS xin cho chị Hoa chuyển viện nhưng một lần nữa bị từ chối.

Anh Huỳnh Viết Linh nói: Ở lần xin chuyển viện này, BS nói việc điều trị cho chị Hoa nằm trong tầm tay của họ, nếu chuyển viện thì có chuyện gì họ không chịu trách nhiệm. Cùng lúc này, BS đề nghị anh Linh ký vào giấy đồng ý không chuyển viện cho vợ, vì tin tưởng vào BS nên anh Linh làm theo.

Đến sáng 25-10, sau khi siêu âm, thấy tính mạng của chị Hoa nguy kịch, BS mới cho người nhà chuyển đến cấp cứu tại khoa HSCC BVT.Ư Huế. Tại đây, các BS cho biết, bệnh của chị Hoa đã quá nặng, các cơ quan như gan, não, tim, phổi, thận... đã bị tổn thương nghiêm trọng.

Anh Linh bức xúc: “BS nói sự sống của vợ tôi không còn gì để hy vọng do chuyển lên tuyến trên quá chậm. Nếu được chuyển viện sớm thì mọi chuyện đã không như thế này”. “Bây chừ, cả nhà em chỉ biết nhờ “ơn trên”...- anh Linh nói trong đau đớn. Một BS ở Khoa HSCC cho biết, chị Hoa hiện bị suy đa phủ tạng, tràn dịch màng phổi, nhiễm trùng máu...

Bà Nguyễn Thị Hậu và người nhà bức xúc vì BS không đồng ý cho chị Hoa chuyển viện cũng như chẩn đoán nhầm bệnh đối với cháu Nhật.

Bị SXH lại chẩn đoán ruột thừa

Theo gia đình anh Linh, ngoài chị Hoa, con trai của chị là cháu Huỳnh Viết Minh Nhật (10 tuổi) cũng suýt mất mạng vì BS chẩn đoán nhầm bệnh. Ngày 23-10, cháu Linh sốt cao, nôn ói nên gia đình đưa đến TTYT TP Huế. Khi vào viện, bụng cháu co thắt, đau quằn quại và sốt vì do SXH.

Sau 2 lần siêu âm, các BS đều chẩn đoán cháu Linh bị viêm ruột thừa. “BV yêu cầu tui đi đóng 500 ngàn đồng tiền tạm ứng viện phí trước khi phẫu thuật cho cháu. Sau khi đóng tiền, các BS hội chẩn, họ chuyển con tui lên khoa Ngoại để phẫu thuật nhưng lúc này do cháu bị sốt cao nên chưa thể phẫu thuật. Sau khoảng 2 tiếng được dùng thuốc hạ sốt, Nhật không còn đau bụng nữa, BS mới biết nó không phải bị viêm ruột thừa. Nếu BS mà phẫu thuật trong khi con tui bị SXH thì tính mạng sẽ khó giữ”- anh Linh bức xúc.

Bà Nguyễn Thị Hậu cho rằng, do con dâu bà đang nguy kịch nên gia đình rất hoang mang và sáng 26-10 đã bồng cháu Nhật lên BVT.Ư Huế điều trị. Tại đây, cháu Nhật được chẩn đoán mắc bệnh SXH và đến ngày 28-10, Nhật vẫn đang được điều trị tại Khoa Nhi- BVT.Ư Huế. Hiện gia đình bà đang rối bời khi con dâu chưa biết sống chết thế nào; còn cháu nội thì vẫn đang nằm viện. Được biết, chị Hoa bán cơm hến, còn chồng làm công nhân. Hai vợ chồng có 2 con và hoàn cảnh rất khó khăn.

Lãnh đạo TTYT nói gì?

Theo xác nhận của các BS tại TTYT TP Huế, 2 bệnh nhân Lê Thị Hoa và Huỳnh Viết Minh Nhật có nhập viện tại TTYT TP Huế và sau đó cả 2 trường hợp này đều được chuyển lên tuyến trên-BVT.Ư Huế. Trao đổi với P.V Báo CATP Đà Nẵng ngày 28-10, ông Trần Quốc Hùng- Giám đốc TTYT TP Huế cho biết, sở dĩ khi bệnh nhân Lê Thị Hoa bắt đầu có những biến chứng của bệnh SXH, BS của Trung tâm không cho chuyển viện theo yêu cầu của người nhà là do lúc này huyết áp của chị Hoa đã xuống thấp.

Tuy nhiên, sau đó ông Hùng lại nói việc BS của Trung tâm không cho chị Hoa chuyển viện là do người xin chuyển viện không cùng họ với chị Hoa và không phải chồng chị này (theo chồng chị Hoa, người xin chuyển viện là em rể vì lúc này anh đang bận thu xếp xin nghỉ việc ở Cty chưa đến kịp nên nhờ người em giúp).

Theo ông Hùng, đến sáng 25-10, Trung tâm mới cho chị Hoa chuyển viện là do lúc này bệnh của chị đã nặng. Về việc con trai chị Hoa suýt bị mổ nhầm, ông Hùng cho rằng việc BS chẩn đoán nhầm bệnh là “bình thường” (!?).

Hải Lan